63


nhẩm đếm .62 đây những chữ
vần vận rách nát
tuổi xa hoa bất chợt
ngôn từ cạnh góc xiên xỏ
ngàn cánh tay khoẳng khiu ngông gió đông

nhẩm đếm .62 đầy những chữ
khô khan là từ
tự ta .đậm đầy ngổn ngang
rạch dọc đâm xiêng .khéo bẩn mắt người
nhộn nhạo khẩy cười

nhẩm đếm .62 đầy những chữ
vần vận rách nát
ta tự thầm .tình thơ
riêng người mười ngón bứt rứt trao
luỹ thừa khép giữ ở vành môi

tự thôi .nhẩm ra 62 đầy những chữ
dọc ngang .ngông ghênh .cuồng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả