Nếu ai bảo

Nếu ai bảo yêu là có tội
Tôi xin nhận vì trót yêu em
Và yêu em cho đến tim mình ngừng đập
Hơi thở cuối cùng vẫn tiếng yêu em .

Nếu ai bảo yêu mà không nhớ
Tôi sẽ bảo kẻ đó chưa vào yêu
Ngày xa em tôi nhớ như người dại
Thơ thẩn mình tôi gọi mãi tên em .

Nếu ai bảo yêu sao sầu thế
Tôi sẽ bảo đó là lúc tôi nhớ em
Ánh ban chiều len nhẹ qua kẽ lá
Bóng cô đơn trải dài qua phố cũ
Nỗi sầu tôi sẽ mãi chỉ vì em ....
...............huyenkim..................




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả