Vết thương

Có vết thương sâu thẳm trong lòng ngực
Đang nhè nhẹ rỉ máu qua năm tháng
Rồi nghẹn nào trái tim lau giọt lệ
Một nửa còn lại sao tìm quanh mãi
Thương cho đời anh vẫn mãi lênh đênh
Thời gian sẽ qua nỗi đau lại chóng lành
Anh ơi nhìn kìa........!!!!
Ánh bình minh đang mang về cùng tia nắng
Mưa đã tạnh , chim lại quay về tổ
Muôn hoa khoe sắc đón ngày tươi
Anh hãy đến gõ cửa từng trái tim
Sẽ có người đón chào và đáp lại
Khâu chân thành vá lại vết thương anh .
..................huyenkim............




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả