CÓ PHẢI CHĂNG...TƯỢNG ĐÁ CHẲNG VÔ TÌNH

Có phải tim em đã nhuốm tình
Hay là trong gió nó lung linh
Bờ mi tượng đá nghe ươn ướt
Máu ở trong tim đã tượng hình

Có phải tình anh quá đậm đà
Cho nên tượng đá phải bôn ba
Lời yêu anh rót tràn tha thiết
Để lệ trong tim chẳng nhạt nhoà

Chẳng phải tim em hoá đá rồi
Nhưng vì cay đắng chẳng thương vơi
Bao năm buồn nhớ làm đông cứng
Hận tủi úa sầu cũng chẳng trôi

Anh biết chăng anh nỗi đoạn trường
Cứ theo ngày tháng lại hoài vương
Tình anh trao đó em hằng biết
Tim hoá đá rồi sao vẫn thương ...


02/11/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả