MỘNG TÀN CANH

Nhớ mãi mơ hoài cũng thế thôi
Người xa xa tít tận chân trời
Đau thương còn lại mình em giữ
Tủi hận cho nhiều biết thuở vơi

Đêm vắng canh tàn dạ ngẫn ngơ
Thương ai ngày tháng mãi mong chờ
Bao thu đếm lá lòng xa xót
Mộng ước trong lòng nay hoá mơ

Giấc ngủ tàn canh còn lại gì
Hay là ươn ướt lệ trên mi
Đắng cay mang nặng bờ mi tím
Khắc mãi trong lòng chữ biệt ly

Nỗi nhớ trong anh chẳng nhạt mờ
Còn em thương tiếc gởi vào thơ
Bao năm xa cách luôn hoài tưởng
Để mộng canh tàn vẫn ngẫn ngơ ...


03/11/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả