Ouch!
ôi! những trận thơ đòn
rát hồn tim ngã quy.
giọt nóng từ nguyên thuy?
tràn về nung mắt đốt buồn xưa
đón hạt nhặt, hạt thưa
trên đôi tay thừa hứng bao ngày hồn giũ nắng rơi mưa
...có đốm vàng tích lỡ
..... có hờn tím hoang mơ
........ có khối sầu muôn thuơ?
........... về giẫm nát lòng thơ
ngày vỗ về cơn nắng
đêm khuyến dụ mưa giăng
ngón trần ôi chìm đắm
trong vùng vẫy nhọc nhằn
ai chờ ai xa vắng
ai gọi mãi không tên
ai bới đào dĩ vãng
tìm góp nhặt buồn tênh
phải người và phải ta
... hôm qua thế, hôm nay
... vẫn thế!
hứng nhát thơ ..
ui dza
Ouch!