Ở Một Nơi Không Phân Biệt Cao Thấp

Verlaine đôi gót phong hài*
Byron quý phái dạn dày gió sương**
Những người thơ của ngàn phương
Dấn thân tuổi trẻ tha hương một đời
Trải bao vật đổi sao dời
Lấy thơ lẻ sống vốn lời chẳng ham
Vốn đi, yêu, sống khổ kham
Ði vào huyền sử không tham danh hời
Nghiệp thơ đã chọn mệnh trời
Tôn giáo ngôn ngữ những người trắng tay.

* Verlaine, thi sĩ Pháp được tặng danh xưng "L'homme
aux semelles de vent"
** Lord Byron, thi sĩ quý tộc Anh đã từ chối ở trong
tháp ngà, chân cà thọt, tham gia cuộc cách mạng
Tây Ban Nha và thành người hùng cùa cuộc cách
mạng Hy Lạp.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả