Mai Em Đi
Mai em đi, gót hài ngân tiếng nhớ
Giấu nỗi buồn vào chiếc giỏ tương tư
Hành trang gói một cuộc tình lầm lỡ
Yêu rồi xa, tình khóc đến bao giờ
Như con nhện cứ giăng đường tơ rối
Mối chỉ hờ không thắt nổi đời nhau
Trả cho anh những hẹn hò, chờ đợi
Tim nguyên lành sao mỗi nhịp nghe đau
Thả theo gió bài thơ tình năm cũ
Tàn tro bay nhoà nhạt dấu con đường
Con đường mơ nay bỗng thành ủ rũ
Mỗi bước đời vang vọng tiếng kêu thương
Là nắng đó, sao bây giờ cay mắt
Vội cúi đầu giấu đi hạt buồn rơi
Tay tiếc nuối, tay nghẹn ngào góp nhặt
Khác gì đâu, tình đã trắng tay rồi
Mai em đi, gởi tình theo cánh gió
Khúc sông dài, ngọn sóng vỗ miên man
Tình bé nhỏ mang linh hồn hoa cỏ
Chưa tròn xuân, hoa cỏ đã vội tàn
031104