Nơi Này, Chốn Ấy
Thành phố ấy bây giờ mưa hay nắng
Nắng hay mưa mình cũng vẫn không gần
Nhớ anh quá, tim em thành ngớ ngẩn
Thơ ghép vần mà lạc cả cung âm
Em nhốt hết mây chiều trong sợi gió
Thả bềnh bồng về chốn đó thăm anh
Thương không anh, cuộc tình em bé nhỏ
Những ước mơ cũng nguyên vẹn, hiền lành
Sông bên ấy có bên bồi, bên lở
Dòng nước thì thầm, chuyên chở tình ta
Sông bên em thấm nhuần lời duyên nợ
Trôi dịu dàng vào giữa giấc mơ hoa
Gởi anh nhé, nắng lụa là trên tóc
Soi bóng đời, nắng khẽ nhắc tên anh
Hình với bóng chẳng bao giờ lạc mất
Như em, anh xa cách vẫn trọn tình
Gởi anh nhé, mưa đầu mùa rất ngọt
Khi nghịch đùa làm thấm ướt môi em
Nhớ môi anh đậm đà trao hương mật
Nhớ quá đi thôi, em phải bắt đền
Thành phố ấy nghe chăng lời nũng nịu
Nắng, gió, mây chiều có hiểu lòng em?
Thành phố ấy, anh suốt đời còn thiếu
Nên phải trả hoài món nợ trái tim...
031104