Đau
Thương
Nhớ
Yêu
Hận
Có chăng là yêu một người
Đau
Khổ
Con tim đau
Vỡ nát từng mảnh vụn
Người vẫn khóc
Người vẫn đi
Còn lại chăng là mảnh tình cũ rách
Không ai nhớ
Không ai cần nói đến
Nước mắt là qy luật của trò chơi
Sự ngu dại
Là cái nợ của đàn bà
Cái vui sướng
Là niềm tự hào của đàn ông
Sầu
Thương
Khổ
Hận
Sẽ giữ mãi tại chốn này
Vốn liếng còn lại sau cuộc tình tan vỡ
Người đàn bà sẽ giữ làm kỷ niệm đẹp
Dù đó là đắng cay của cuộc đời
Khóc
Nước mắt thì quá khô cằng
Đau thì con tim đã nát
Biết hận
Thì nghĩa tình đã hết