Chiếc Gương Mòn
Em về
Miền thấp hay miền cao
Bỏ sót nơi đây cánh lụa đào
Có kẻ nhặt giùm nghe lúng túng
Nhặt giùm hay đã nhận phần trao ..
Em về
Thêm có cảnh chia tay
Tóc rối chừa đuôi mắt liế'c dài
Có cứa đứt đường tơ kẻ dệt
Hay còn gom mộng cất chừa ai ..
Em về
Trăng lẻn đi tìm nắng
Vì ngỡ Ngày xưa trốn mộng về
Nắng suốt đêm côi trùm mộng ngu?
Chập chờn đâu biết cõi trăng mê ..
Em về
Thung lũng hay đồi núi
Hay ghé phồn hoa đổi cánh son
Đổi cả hương xuân nhè nhẹ thoảng
Chừa đây mùa cũ chiếc gương mòn ...
19-02-04