Guốc Khua Văng Vẳng Thiêh Đường Cũ
Dù nắng còn trong hay hết trong
Dù son đã nhạt hoặc đang hồng
Thì xuân cũng đã tròn no cánh
Khi bướm bên vườn gợi nhớ mong ..
Dù mây lơ lửng hoặc ngừng bay
Dù gió vô tình cắn buốt tay
Thì cũng ngưòi về xa tít lắm
Một lần say mãi đến hôm nay ..
Dù tóc chỉ buồn không muốn rối
Dù gương xa lược thoáng ơ hờ
Thì xin gom hết vào nông nỗi
Một thoáng hương tình nhuộm đắm thơ ..
Trời nắng trong xanh trong mắt trong
Hay em sưởi ấm những chờ mong
Mà tơ tóc phủ bờ vai nhỏ
Bỗng nhớ bờ vai đến ngập lòng ..
Mây trắng lưng trời hay áo bay
Áo em bay trắng ngỡ như mây
Guốc khua văng vẳng thiên đường cũ
Chợt nhớ chiều xưa cũng chốn này ..
Vui chỉ một lần sao thiết tha
Đôi bờ thiên lý cách bao xa
Bao nhiều mây đủ làm phao nổi
Để chở dùm nhau chút mộng ngà ...
09-03-04