Tình yêu trong lòng ...

Em đã nói được ra
Những gì em muốn nói

Chắc tâm tư đã nhẹ nhàng đôi chút
Để nhìn mình cùng với cả tha nhân
Nhìn những muộn phiền ... sầu tủi bâng khuâng
Tại sao cứ lớn dần theo năm tháng

Em thương
Mình đã bên nhau bao mùa mưa nắng
Đã cùng sớt chia cay đắng ngọt bùi
Cuộc sống con người ... sướng khổ ... buồn vui
Anh nghĩ,
là chất thơ cho đời thêm hương vị

*** ***

Trong biển người dễ đâu tìm tri kỷ
Giữa thế nhân mấy thuở gặp tri âm
Tại sao con người cứ trải khó khăn
Trên bước đi ... dặm đường đời thăm thẵm

Tình yêu tự nó đâu là men đắng
Đâu là khóc than héo hắt đợi chờ
Đâu là cúi đầu đếm bước bơ vơ
Nếu ta để tâm hồn ta rộng mở

Với thiên nhiên ta cười cùng hoa nở
Tắm mưa Thu quên nắng Hạ oi nồng
Ta sá gì cơn bão tuyết lập Đông
Khi bên ta bếp than hồng vẫn cháy

Đi dưới trời Xuân nghe lòng phơi phới
Bướm vờn ... chim hót ... tất cả là ta
Tình yêu trong lòng ... dâng hiến vị tha
Thì một người có đáng

Để làm ta phải khóc .... !


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả