Ru Hoài Sao Chẳng Vơi Niềm Đau

Diễn tả Âu Châu phải thế nào
Để người hiểu cái lạnh ra sao
Hoà Lan tuyết đến đôi ba bận
Cũng đủ làm se sắt má đào

Tullip chờ xuân sang thẫn thờ
Cây khô làm cảnh vật hoang sơ
Dòng sông đóng đá buồn da diết
Chẳng được sóng xô nhớ dại khờ

Ngôì lặng bên song như chết trân
Nhìn mưa trên kiếng đổ tuôn tràn
Như dòng nước mắt ai đang khóc
Mỗi giọt là trăm ngàn mũi châm

Bởi hoa rực rỡ o­ng bướm mê
Giăng bẫy kiêu căng khắp nẻo về
Đuà giỡn vô tư trong gió mát
Tình ngươì tôi chỉ đặt bên lề

Người giận đi rồi bỏ lại tôi
Mới hay mình cũng đã yêu rồi
Làm sao níu được tình quay gót
Người hận thiên thu mất nưả đời

Nửa tôi giờ sống trong chiêm bao
Khắc khoải từng đêm tóc bạc mầu
Chăn chiếu lẻ loi sầu lạnh lẽo
Ru hoài sao chẳng vơi niềm đau

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả