Thứ Sáu - Nhớ Anh
Thứ sáu không anh, thứ sáu buồn !
Lần tay Nhỏ đếm nỗi cô đơn
Tình xa diệu vợi làm sao với
Nhung nhớ đong đầy, tha thiết hơn
Thứ sáu không anh, nắng chẳng về
Gió lùa, sương lạnh - buốt, hồn tê...
Ngày dài như thể dài thêm nữa
Anh biết chăng anh, thương nhớ ghê !
Thứ sáu không anh, sầu ngẩn ngơ
Mây bay tản mạn, tình bơ vơ
Thả hồn theo gió đi vào mộng
Nhỏ ước anh về trong giấc mơ
Thứ sáu không anh, mưa bóng rơi
Giọt thương, giọt nhớ lại đầy vơi
Cảnh buồn ảm đạm, thê lương quá !
Cho Nhỏ thèm ... bên anh mãi thôi
Nhưng có được đâu ... anh vẫn xa !
Chút tình huyễn vọng, ước mơ hoa
Nửa vòng trái đất xoay quanh mãi
Cho Nhỏ nhớ anh ... lệ nhạt nhoà !
12.03.2004