Nhan Sắc -

Nhan sắc ngọt nụ môi em vừa hé
Bình sinh ơi ! hãy dựng dậy lòng tôi
Là yêu rồi, là chẳng biết nghỉ ngơi
Hồn tôi trút ngàn phuơng em buớc xuống

Tôi chẳng thiết có bao điều uớc muốn
Chỉ một là : uống cạn cả không gian
Uống cạn hơi thở của tiếng suối tràn
Tim tôi ngớp làm giàn em xõa tóc

Nhan sắc lạc mùi huơng bay vào óc
Bình phuơng ơi ! hãy lũy thừa tâm linh
Đã say rồi, cần chi nữa ..yên bình
Trời tôi hạn - Này em, ..mưa nhan sắc!

Nhan sắc bén luỡi răng em vừa cắt
Thành giọt hồng chở cả đỗi hư hao
Em xa rồi, sầu tự vực chiêm bao
Thành cánh gió bay đi tìm nhan sắc ...

Mar.13.02
(-mưa nhan sắc)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả