Thứ Sáu - Mộng Mơ


Thứ sáu mộng mơ chờ tiếng reng
Đến trưa phone vẫn chưa lên đèn
Người ơi hò hẹn nơi nào đó ?
Sao nỡ để em sầu mãi riêng !

Trời đã ngả chiều anh biết không ?
Nhỏ nghe nhức nhối ở trong lòng
Mỗi giây phút đợi là yêu mến !
Mỗi phút giây chờ là mến thương !

Anh nơi phương ấy chắc đang vui
Có nhớ hay quên Nhỏ mất rồi
Còn Nhỏ nơi này, sao nhớ quá !
Nhớ lời thơ, tiếng ngọt bờ môi

Nhỏ vẫn nơi đây vẫn ngóng chờ
Vẫn mong ghép lại những vần thơ
Sầu riêng một mối se chung nhé !
Cho Nhỏ xin còn mãi mộng mơ...


12.03.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả