viết tên anh bằng màu xanh lá
em muốn viết tên anh bằng màu tím
để muôn đời thơ đậm nét thủy chung
để bên nhau, hai đứa không ngập ngừng
không quay mặt, vờ người dưng, xa lạ
em biết chứ! - anh yêu màu xanh lá
màu mạ non của hy vọng đợi chờ
nên cố tình ... em họa một bài thơ
tặng riêng anh, chỉ riêng anh duy nhứt!
em viết tên anh vào trong hoàng cúc
xây màu mơ, xây hạnh phúc lứa đôi
trên ngọc lan, viết - yêu anh trọn đời
rồi đem ép đôi hoa vào một chỗ
em không cho anh mượn vay nỗi nhớ
mà bắt anh phải trả nợ ... mỗi ngày
trả cung đàn một điệu nhạc đấm say
trả vòm hoa mà tận tay anh kết
trả bài thơ bằng màu tim rất thật
trả nụ hôn với lời hứa trăm năm
trả nhẫn cỏ màu tím hoa bằng lăng
và trả một ngàn năm - bên nhau mãi!
nên ...
em muốn viết tên anh bằng màu ích kỷ
để muôn đời ... anh có chỉ mỗi mình em!