Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Những Giọt Sương Mai

Giọt sương nào đọng lại
Trên những cành hoa mai
Bóng tối nào tồn tại
Ôm ấp giọt sương mai

Vạt nắng nào quảng đại
Đánh thức buổi ban mai
Bầy chim nào trở lại
Bên cạnh mấy chú nai

Cụm mây nào dừng lại
Ngơ ngác ngắm bóng ai
Mái tóc nào mềm mại
E ấp phủ bờ vai

Tình thơ nào thơ dại
Ai đó muốn gửi ai
Gió đưa nào ngần ngại
Sợ mai mốt phôi phai

Mối tình nào ngây dại
Đâu ngại đúng hay sai
Yêu người nào nghi ngại
Những chuyện thuộc ngày mai

Bão giông nào hư hại
Đã ngăn cách cả hai
Cuộc đời nào quằn quại
Đánh mất thuở liêu trai

Mồ hôi nào nhễ nhại
Chạy đuổi bóng hình ai
Thời gian nào ngừng lại
Khép chặt cửa tương lai

Mắt môi nào mê dại
Thôi hết mộng thiên thai
Hạt mưa nào khô lại
Rơi những giọt sương mai

03/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả