Tình Yêu Thầm Lặng
Đa tạ anh viết lời thơ tình tự
Lòng chợt buồn giọt nước mắt rưng rưng
Hai cuộc đời mang một nỗi sầu chung
Tình không ngỏ suốt đời yêu thầm lặng
Anh biết chăng! Những đêm dài thanh vắng
Trăng nhớ ai trăng rụng xuống bên đời
Em nhớ người đôi ngấn lệ tuôn rơi
Mưa tháng Bảy kiếm tìm cầu Ô Thước
Đôi vai thon đợi chờ tay ve vuốt
Mái tóc bồng trãi gối lụa kiêu sa
Đôi môi hồng khao khát giấc mơ hoa
Ru em ngủ lời ru buồn nát dạ
Bài thơ đây nhưng người xa xôi quá
Quanh cuộc đời bao phủ bởi hư không
Nhớ thương anh giấu kín mãi trong lòng
Bỏ cuộc chơi!Nỗi sầu dâng mắt biếc
"Trong gặp gở đã có mầm ly biệt"
Trót làm người không thoát khỏi tử sinh
Nếu nợ duyên Nguyệt Lão quên đôi mình
Ôi!Vạn kiếp đau mối tình thầm lăng.