Những Buổi Chiều Thân Phận (7)

Nỗi Buồn Của Ngoại

Ngoại ngồi bên hiên bỏm bẻm nhai trầu
nhìn con chim sáo đậu sừng trâu
chói chan nắng hạ lòa ánh mắt
mắt ngoại vui buồn ai hiểu đâu

ngoại đăm chiêu nghĩ lại thời con gái
thương nước non bỏ ruộng rẫy lên đường
xuồng giao liên ngược xuôi giòng nước chảy
dầm ngoại bơi khua nhịp khắp quê hương

chiều U Minh vượt kênh về Cái Lớn
đêm rừng tràm đom đóm thắp đèn ma
xuồng chở nặng ưu tư thời mới lớn
chở tình quê tình nước lẫn tình nhà

ngoại bây giờ chuyện đời xem đã nhẹ
nhọc nhằn xưa đổi mảnh giấy ghi công
hôm dọn nhà từ Cái Lớn về Cái Bé
ngoại hững hờ rơi mảnh giấy trôi sông

con gái lớn ngoại đặt tên con Mận
vừa lấy chồng đã chết trận bên Miên
ngoại thương con kiếp hồng nhan bạc phận
lo mẹ già vất vả buổi chợ phiên

con gái út thai nghén khi binh lửa
lúc lọt lòng ngoại gọi nó tên Yên
giờ lam lũ nuôi sống bầy con nhỏ
chồng xa nhà đi lao động Triều Tiên

đàn cháu ngoại, đứa năm rồi mười tám
bởi nhà nghèo đành gả bán Đài Loan
nhớ tiếng cháu vấn an mình mỗi sáng
lòng già đau quặn thắt từng cơn

đứa nhỏ nhất ngoại nâng niu bồng ẵm
bảy tuổi đầu phải sống cảnh xa quê
có người muốn giúp đở nhà nghèo khổ
dắt lên Miên học bán quán cà phê

ngoại lãng trí nên tháng ngày nhẩm đếm
bao lâu rồi hai đứa chẳng lần về
thương cháu nhỏ dại khờ nơi đất khách
lúc ốm đau ôi chịu khổ trăm bề

mấy mươi năm hy sinh đời son trẻ
ngoại không còn giọt lệ khóc quê hương
mẹ chiến sĩ nay tuổi già bóng xế
thanh bình rồi sao đời mãi thê lương

gió hiu hiu ngả xiêu cành tre nhỏ
nhìn con trâu già nhơi cỏ ngoài kia
nhớ câu hò Rạch Cái Thia
ngoại than sáo nhỏ chưa dìa sáo ơi

hò ơi ....
"con rạch Cái Thia chảy dìa Tắc Cậu"
sáo sang sông rồi sáo đậu sừng trâu
cháu ngoại lưu lạc dìa đâu
nô lệ thằng Thổ* ...................
hò ơi .....
nô lệ thằng Thổ*, làm dâu thằng Tàu ..................

- Những Buổi Chiều Thân Phận -

* Miền tây thường gọi người Miên = thằng Thổ !

march/13/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả