SẮC HƯƠNG MỘT THỜI
Em đi trả lại cho đời
Sắc hương một thuở tuyệt vời tình mơ
Đắng cay theo mãi hững hờ
Bao thu anh nhỉ có chờ được đâu
Em đi trả lại tình đầu
Nỗi thương nỗi nhớ khắc sâu trong lòng
Đành mang kiếp sống mùa đông
Chôn vùi mơ ước vào trong ngậm ngùi
Đời em mấy thuở được vui
Giấc mơ tình mộng ngủ vùi đã lâu
Yêu thương đến thuở bạc đầu
Chỉ là mộng hão cho sầu vơi đi
Lạnh lùng thấm mãi bờ mi
Làn môi giá lạnh tình si phai nhoà
Chữ thương cũng đã trôi qua
Đắng cay đọng lại thiết tha cạn dần
Chiều nay nhặt lá bâng khuâng
Bàn tay héo úa đếm lần thời gian
Sắc hưong nay cũng lỡ làng
Niềm đau rụng xuống đôi hàng lệ rơi ...
03/14/04