Xin Cứ Ngủ Yên


Xin Cứ Ngủ Yên

Xin anh cứ ngủ yên trong niềm nhớ
Em cuộc đời từng thớ thịt máu loang
Còn đâu nữa bên anh những chiều hoang
Nụ hôn vội khi chia tay chiều tối

Lỡ yêu nhau đam mê là tội lỗi?
Cuộc đời này có được mấy muà yêu?
Lửa tình đó đốt cháy bao cô liêu
Và đem lại biết bao nhiêu hạnh phúc?

Tình là nợ trong kiếp người trần tục
Yêu là duyên trong kiếp sống luân hồi
Còn cuộc sống là tim vẫn sục sôi
Càng giam hãm trái tim yêu càng nhớ

Anh cứ yêu cứ nhớ dù đổ vỡ
Vì tình yêu là cát bụi thiên đàng
Như thu về muôn lá đổ lối vàng
Chân bước đi nghe nhớ về xào xạc

Anh cứ ngủ như áng mây bàng bạc
Trôi về đâu về những chốn không tên
Tình dẫu ngắn dẫu tình chẳng lâu bền
Một phút yêu đã dài hơn thế ky?

Anh cứ ngủ em về trong mộng mi.
Đem yêu thương từ ký ức hong sầu
Và hy vọng tình mình mãi đậm sâu
Dù ngăn cách đã phân chia đôi nga?

Anh cứ ngủ muà Xuân rồi thay lá
Trái tim anh sẽ rực rỡ như hoa
Khi anh tỉnh lúc Đông sầu đi qua
Rồi anh thấy cuộc đời là xinh đẹp!

~Song Long~
8/18/99







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả