yêu hơn
anh thích màu xanh biếc
em vẽ tím hoa sim
màu thủy chung em viết
thương, che đậy nỗi niềm
anh yêu hoa hoàng cúc
em mến cỏ dại - hoang
nên ngôi sao mơ ước
với tay - vỡ đôi đường
như dòng sông, xuôi, ngược
đi mãi...chẳng chạm nhau
cứ kẻ sau, người trước
nhặt giọt sầu tương tư
tâm thư ngàn vạn lá
trên phím gõ, buồn rơi
mảnh tình đem chấp vá
viết lên tên...một người
chợt nghe tim xao xuyến
trong màu lá vàng bay
và nghe...hình như đã
yêu thật nhiều màu mây
yêu màu xanh, xanh biếc
yêu áo vàng...em mang
yêu say xưa - tha thiết
yêu hơn người, yêu hơn...