85
có một ngày người phát hiện:
ta không phải/thể là ta
ngôn từ tay
môi miếng điêu ngoa
sẽ vứt những lũy thừa nhớ ra song cửa
đứng dậy bước đi
tiếp tục quãng đường trường thi khúc
cũng có một ngày người phát hiện:
có cần thiết biết đến ta là ai ?
ngôn từ tay
trong thế giới vô hình
chỉ là những vệt khắn lên vách rào trừu tượng
sẽ nhíu mày đếm gió
bụi ngôn từ
rồi thôi
-
ôi những bàn tay
máu mủ này
môi khăn quấn chặt
hai hàm răng cản tiếng người
âm tình hóa thành dã thú
hú trong đêm
ôi tấm thân này
chẻ riêng
mảnh vứt vào làm dâu nhà họ
mảnh vứt lên đồi cao
con dã thú khát mồi
xé
nát xác ta
!