Một Lời chưa Nói
Nhớ cô bé ngày xưa còn thắt bím
Nắng chiều làm đôi má đỏ hây hây
Nụ cười xinh khoe má lúm đồng tiền
Chiếc răng khểnh chao ôi! thương chi lạ
Ba năm lẻ tôi rời xa xóm nhỏ
Ngày trở về tâm sự thật ngổn ngang
Gặp lại cô hai má vẫn ửng hồng
Dù hôm đó nắng chiều buông rất nhẹ
Mái tóc ấy ngày nay thôi thắt bím
Hai đồng tiền vẫn mũm mĩm dể thương
Có đôi khi tôi muốn nói vài lời
Nhưng ngần ngại rồi giận mình khờ dại
Ba năm lẻ tôi vui đời sương gió
Đã bao lần thư viết ... lại xé đi
Để đêm đêm xây mộng với dáng người
Chiếc răng khểnh và tiếng cười khúc khích
Thu lại đến gió chiều thu se lạnh
Nhặt lá vàng tôi bỗng nghĩ vẩn vơ
Cô bé ơi ! có còn nhặt lá vàng
Hay thơ thẩn nhớ về tôi không nhỉ??
Ba năm lẻ tôi trở về xóm nhỏ
Chân ngập ngừng đầu ngõ đợi bóng ai
Lòng lâng lâng nghe tim đập rộn ràng
Tôi sẽ nói những gì tôi chưa nóị..
Chiều thu vắng mây trời trôi tản mạn
Tôi nghẹn ngào nghe tiếng pháo vu quy
Xác pháo rơi lả tả trên lá vàng
Tôi tê tái một mình nơi xóm nhỏ
Một lần nữa tôi rời xa xóm nhỏ
Xin giã từ những năm tháng hư hao
Mượn thời gian xoa dịu vết thương lòng
Một lời nóị..đếm từng ba năm Lẻ
Oct 31, 2000