Thập Khúc Tâm Giao

Nỗi Nhớ Thần Tiên

Gọi em bằng chữ tâm giao
Gởi em thân ái lời chào bình minh
Ngày xưa nói chuyện chúng mình
Ngày nay vẫn chuyện chúng mình yêu nhau
Trên trời có vạn vì sao
Có nàng Tô Thị ôm bao nỗi sầu
Trời buồn tháng bảy mưa ngâu
Nhịp cầu Ô Thướt là cầu nhân duyên
Trên trời có một nàng tiên
Sao rơi giáng xuống anh liền ngẩn ngơ
Biết mà sao giáng nàng thơ
Ngàn năm vẫn đợi vẫn chờ người ơi !
Vì sao quyến rũ ít lời
Chỉ cười duyên dáng sáng ngời là em !
Hihihi...

Yêu ai

Yêu ai ai nhớ mộng nhiều
Yêu ai ai biết mình yêu cái gì ?
Yêu ai ai hỏi làm chi ?
Yêu ai ai biết chỉ vì đôi môi
Yêu ai lòng lắm bồi hồi
Yêu ai chết lịm bờ môi người về
Yều ai ai lỡ đam mê
Yêu ai ai lỡ nhiêu khê đời mình...
... huhuhu...

Tình là chi ?

Tình yêu là cái chi chi
Biển xanh, mây trắng, xuân thì cũng thương
Tình yêu đong mấy tạ đường
Ngọt đường thốt nốt ngọt đường mía lau
Tình yêu dâng miếng trầu cau
Têm trầu một tí dính nhau đời đời...

Gửi Môi Theo Gió

Em về tôi gửi nụ hôn,
Hôn bay theo gió mấy hồn tương tư,
Em về tôi gửi tình thư,
Thư gần môi nhớ tình như dạt dào,
Em về tôi nhớ má đào,
Môi em... xinh xắn tình nào sao quên,
Em về có chút duyên bền,
Bền duyên bền nợ cho nên cuộc đời...
Việt Hải los angeles

Nhớ người áo tím

Ta quen nhau ngày ấy
Áo em màu sim tím
Duyên dáng nhớ bóng hình
Tim anh hồn thổn thức

Đêm khuya chợt thức giấc
Ngoài sân trời đen thẳm
Ngàn sao lung linh chiếu
Cô đơn gọi người tình

Chiều nay vương nắng nhạt
Anh về ngang phố vắng
Nhớ em sao nhớ thế
Em mân mê áo tím

Gửi hồn theo gió thoảng
Cành phượng tím nhẹ lay
Như em làn tóc xõa
Hồn anh mềm xao xuyến

Về đây người áo tím
Cơn mưa phùn cuối ngõ
Hạt mưa sa lất phất
Tiễn em dấu ngọc ngà

Hỏi lòng em với ta
Duyên xưa có mặn mà
Ngày tháng có phôi pha
Hỏi em có thật thà ?

Hôn em hạnh phúc

Hôn em hai bờ vai
Hai bờ vai mềm mại
Tỏa hương tình thơm ngát
Sợi tình giăng man mác

Hôn em hai bờ mi
Hai bờ mi cong vuốt
Ôi, bờ mi khép kín
Đưa hồn vào đắm say

Hôn em hai bờ môi
Bờ môi hồng xinh xắn
Môi kề môi nồng ấm
Tim nghe từng hơi thở

Hôn em nghe hồn thơ
Bao ngày dài vương vấn
Ru giấc ngủ mộng mơ
Nghe tình dâng muôn thuở.

Mây Mộng Sầu Vơi

Chiều về mây lãng đãng lang thang
Bóng lung linh nhạt chút nắng vàng
Đường in bóng đôi ta lững thững
Gập ghềnh bể nhớ chuỗi quan san

Hàng liễu tơ trùng hồn tơ vương
Nỗi nhớ chợt về ánh chiều vươn
Bâng khuâng khúc hát cho ngày cũ
Đếm bước phân kỳ bao nhớ thương

Đường chiều tiễn biệt tình ngóng trông
Người đi lời kín phủ ngập lòng
Vẩy tay chào buồn nhẹ sầu rơi
Người ở lại ôm trăng gối mộng

Mây lượn bay trăng về muôn lối
Mộng ru hồn quyến luyến tim côi
Sầu miên man trở giấc thâu đêm
Vơi lệ lòng khuê các lẽ loi

Mộng Chiều Thu

Thương ai thương màu mắt long lanh
Nhớ ai nhớ mãi giấc mộng lành
Nghe hồn lững thững mây màu nhạt
Để thơ thẩn lòng nhớ tuổi xanh

Trải nắng hồng lung linh trước ngõ
La đà trúc đào lay trong gió
Hoa cúc vàng màu nhớ áo ai
Hoang phế không gian xưa còn đó

Bước nhẹ thu sang loáng thoáng buồn
Áng mây tím chiều hồn tịch liêu
Bóng ngã đường dài lòng quạnh hiu
In dấu chân ai dẫn lối về

Lời ru thì thầm, tiếng mân mê
Đếm tháng ngày qua, hẹn câu thề
Về đây em, chung đôi lối bước
Thu lối về, thu lối sơn khê.
(Gởi thi sĩ Huệ Thu)

Tình Em Về Trong Anh

Tình em về ngập hồn anh,
Tình trong hoài niệm, long lanh mắt buồn,
Trong anh ảnh cũ sóng cuồng,
Nhớ tùng hơi thở , nhớ cồn làn da,

Tình em sao mãi đậm đà,
Làn da hương ngát, mặn mà môi son,
Trong anh hồn đã hao mòn,
Nhớ môi hồng thẳm, héo hon bóng hình,

Tình em trái chín mộng tình,
Dấu từng quyến rũ tựa mình phiến mơ,
Trong anh cuốn quít lời thơ,
Con tim nỗi nhớ bơ vơ nỗi lòng,

Tình em, nhặt lại tuổi hồng,
Lượm bao năm cũ phiêu bồng ngày xanh,
Trong anh ấp ủ mộng lành,
Dựa lưng phiến mộng bao quanh tháng ngày,

Tình em như chiếc bóng dài,
Dấu bao trái nhớ dấu hoài nguồn thơ,
Trong anh ảo ảnh mộng chờ,
Buồn vang rừng nhớ phủ bờ quạnh hiu!

Yêu hay Thôi Yêu

Em hỏi ta yêu hay không yêu ?
Yêu em ta vốn yêu nhiều
Xin em đừng đìu hiu một góc
Để tình mình mãi mãi là yêu.

Em hỏi ta thở hay không thở ?
Thơ ta cho em là hơi thở
Thở đi rồi lại lắm lắm bài thơ
Để thơ cho em vì ta còn nhịp thở

Em hỏi ta hữu tâm hay vô tâm ?
Hữu tâm vì ta, con người nhân đức,
Lỡ trao linh hồn chẳng chịu quên em,
Và chỉ vô tâm khi ta về cõi thác....

VietHai losangeles




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả