Sóng biển tình yêu





Biển vẫn xanh một màu hi vọng
Và tình yêu vẫn dạt dào biển cả
Con sóng xô tung bọt trắng xóa
Bến bờ hạnh phúc có muôn vời cách trở
Sóng gió nào rồi cùng sẽ qua
Thuyền em vững tay chèo vượt biển người
Tìm cát trắng tình anh xa đó
Gió có xoáy em nào đâu khiếp sợ
Sóng có to đâu gục ngã lòng thành
Anh ở nơi nào sao em mãi đi tìm
Nỗi khát khao tình em luôn sống mãi
Sẽ quật gió xoáy sóng to tìm tình yêu
Và hứa bên anh cho ngập trọn biển tình .
.............huyenkim.............



Huyền Kim




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả