Mộng Vỡ


Mộng Vỡ


Anh chẳng mơ vợ đẹp
Anh chỉ mong vợ hiền
Ðừng ngồi lê bép xép
Mắng nhiếc la triền miên

Anh chỉ ưa vui vẻ
Ðừng kèn cựa hờn ghen
Khi già hay lúc trẻ
Giàu sang hoặc khó hèn

Thuyền anh sầu đã nặng
Buồn em tê tái tim
Biết khi nào mưa nắng
Cả hai sẽ chết chìm

Giã từ thề với hẹn
Sông dài bỏ núi non
Quanh co về biển cả
Ðất trời có héo hon ?

Nguyên Ðỗ


P.S Bài này đùa vui thôi nha!
Quí chị, quí em đừng có ném cà chua thối,
ND chạy làng đó!







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả