Tôi thấy

Tôi thấy tôi đi giữa đất trời
Đâu đây lác-đác lá vàng rơi.
Gặp người thiếu-phụ ngồi ôm mặt.
Trước mộ đất buồn , lệ ướt môi .

Tôi hỏi vì đâu ở chốn này.
Lòng đang sầu-khổ , khóc ai đây .
Cớ sao bia đá không tên tuổi.
Im-lặng , dòng châu vẫn ngắn dài .

Hồi lâu nàng mới ngước nhìn lên.
Rằng mộ này là mộ của em.
Gửi trã nhân-gian ngàn nổi nhớ.
Vùi chôn đáy huyệt mộng bình-yên.

Tần-ngần chẳng biết phải làm sao.
Nhìn thấy lòng thêm luống nghẹn-ngào.
Muốn hỏi cao xanh sao nỡ để.
Hồng nhan một kiếp lắm lao-đao.

Chỉ nói vài lời an-ủi thôi.
Mong rằng nổi khổ sớm vơi vơi.
Mai đây mưa hết , trời quang-đãng..
Em sẽ vui-tươi suốt cuộc đời


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả