CHIỀU ÁO XANH

Em bên này hay em bên kia,
Thì cũng trong một ý nghĩ: chia lìa!
Dù đường em đi có thêm nhiều nắng,
Hay đường tôi về đêm chân khuya...

Tôi chỉ gặp em duy có một lần,
Trong nét u buồn pha chút bâng-khuâng,
Những tưởng cuộc đời có nhiều xa cách,
Nào ngờ đêm nay lồng lộng áo xanh!!!

Trái đất này tròn nên tôi gặp em,
Như dòng tình trôi giữa nhánh sông mềm,
Dù ở đâu, em cũng về với Biển,
Tôi, cọng rong buồn nên tôi lênh-đênh..

Em trở về đây cho tôi ghé thăm,
Chiều áo xanh xưa là giấc mơ thầm,
Bởi lời thùy dương còn chờ Biển rộng,
Huống chi tình người để lỡ trăm năm!!!???




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả