Yêu Chỉ Mình Anh


Nếu có một ngày anh ra đi thật xa
Nhỏ sẽ buồn, mắt nhạt nhoà mưa lệ
Sẽ nhớ anh trong từng hơi thở nhẹ
Nhặt lá rơi và khẽ viết tên anh

Vũ trụ mông mênh, sầu lại vây quanh
Tình trái đắng hình thành trong nỗi nhớ
Trên giòng sông nắng lung linh vụn vỡ...
Trăm ngàn mảnh như mảnh vỡ trong tim

Mai anh đi rồi... chìm giấc mơ đêm
Nhỏ sẽ gọi thầm... tên anh yêu dấu
Trong tiềm thức chứa bao điều ẩn náu
Chưa một lần dám thổ lộ cùng ai

Mai anh đi... biển xanh còn mộng dài ?
Tình còn đẹp hay mờ phai anh hở ?
Gió xôn xao hất tung mái tóc nhỏ
Bàn tay nào làm lược chải cho suông ?

Mai anh đi... anh còn nhớ nữa không ?
Cô Nhỏ ngày nào cuả lòng hay nũng nịu
Bắt đền rồi vẫn giận hờn chưa chịu
Để anh buồn đôi mắt đỏ, cay cay

Mai anh đi... nhỏ đau lắm ai hay !
Trong nhân gian tìm ai người thay thế ?
Nhỏ không muốn, không muốn đâu anh nhé
Lỡ yêu rồi, yêu chỉ mình anh thôi !


15.03.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả