Mơ Em

Mơ em, đêm về nghe hoang vắng
Ôm mối trăng rằm ôm gối mộng
Gọi hồn dâng mắt nhung nhớ ai
Chập chờn trăng sáng bóng lung linh

Mơ em, muốn nói lòng e ấp
Trao về người những giấc mộng say
Đường tình lối nhỏ in dấu bước
Dấu chân thẹn thùng dấu mơ ai

Chiều nay mỉm cười em che nón
Nửa mặt thẹn thùng nửa bâng khuâng
Ô, sao gặp nhau mà chẳng nói
Hãy nói câu chào, bẽn lẽn thay!

Chân cuống bước đi hồn hoang lạc
Lạc ngõ tâm tình lạc lối ai
Trời giăng nắng vàng phai cuối ngõ
Nhắm mắt mơ màng chuỗi mơ em.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả