CHÂN TÌNH EM TRAO

Tình em trao chị nào đâu hiểu thấu
Bởi giọt buồn nung nấu tận tim gan
Đời chị đây thôi cũng đã lỡ làng
Em trai trẻ trái ngang đừng dấn bước

Trong mắt em chi vẫn là tha thướt
Vẫn diễm tình khiêu gợi chẳng kém ai
Tóc buông lơi từng sợi ngắn sợi dài
Vẫn đủ sức gọi mời trong ân ái

Nhưng em ơi lòng chị đây tê tái
Cuộc tình buồn mãi mãi chẳng hề phai
Người ta vui ...đêm vắng chị thở dài
Mắt hoen lệ ...nỗi sầu hoài tiếp diễn

Cám ơn em ..trao tấm lòng của biễn
Để vỗ về chia xẽ chuyện buồn đau
Lệ tràn mi ..em theo cạnh để lau
Bờ vai mộng nhẹ nhàng em khẽ đỡ

Em thấu chăng khi cuộc tình đỗ vỡ
Lòng chị đây không nỡ chóng tìm vui
Trong cô đơn chị chỉ biết ngậm ngùi
Đừng em nhé ...nổi vui đang chờ đón

Đường mộng mơ ...em ơi xin đi trọn
Đừng suy tư thương tiếc nữa nha em
Giòng thời gian xin em giữ êm đềm
Đừng khuấy động để chị mang ray rứt

Vì tình em mà từng đêm thao thức
Để buồn đau cắn rứt cả lương tâm
Bởi chị đây chỉ muốn sống âm thầm
Đời cô quạnh vì ai mà tưởng nhớ


03/15/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả