CHỈ LÀ MƠ THÔI
Em tỏ tình chị ngở đâu đùa giỡn
Cho chị vui khi đơn vắng bủa vây
Nào ngờ đâu lòng em lại đắm say
Trong cơn mộng ta tìm nhau chung lối
Tình em trao phải chăng là nông nổi
Ta chưa lần hội ngộ ở bên nhau
Yêu làm chi một kẻ lắm nỗi sầu
Rồi nuối tiếc khi cơn đau tồn tại
Em biết không lòng chị đây e ngại
Chớ phải đâu lảnh đạm rồi ngó lơ
Để cho em khắc khoải trong đợi chờ
Rồi trách chị ơ thờ không đoái tưởng
Chuyện tình xưa làm chị đây vất vưởng
Suốt năm dài tháng rộng lắm sầu đau
Nếu thương em chỉ để khổ cho nhau
Thà quay gót ngày sau không vương hận
Tình là mơ xin em đừng vương vấn
Dù chị đây không vướng bận tình xưa
Nhưng cuộc đời đã lắm những cơn mưa
Em trong trắng cuộc đời mang sức sống
Chị làm sao cho em tròn cơn mộng
Chẳng bẽ bàng chẳng cay đắng đâu em
Dù chị đây muốn trao hết ngọt mềm
Nhưng thử hỏi ..chị đây còn có thể ?
03/15/04