THEO DÒNG NƯỚC TRÔI

Chiều qua dòng thác đổ
Trắng xoá bờ núi nghiêng
Theo ngược dòng thác chảy
Chôn dấu khối tình riêng

Chiều ngang qua khe suối
Róc rách tiếng nước reo
Kìa ai vang tiếng gọi
Trên vách đá cheo leo

Chiều qua ngọn núi xanh
Trời vân vân mây trắng
Gió hôn nhẹ cánh lan
Một thoáng buồn mênh mang

Chiều qua khu rừng vắng
Đếm sỏi đá xanh rêu
Từng vết đời còn đọng
Trên lối mòn quạnh hiu

Chiều đi qua bến đợi
Bơ vơ đứng bên đời
Nửa mảnh tình đã mỏi
Thả theo dòng nước trôi!..




CA 10/29/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả