KHẮC KHOẢI NHỚ MONG

Nỗi sầu biết thuở nào vơi
Từng đêm khắc khoải nhớ người phương xa
Nhớ từng lời nói thiết tha
Nhớ từng ánh mắt đậm đà ...nét yêu

Ngày qua tháng lại tiêu điều
Đêm than ngày thở rồi chiều nhớ mong
Ai đem buộc sợi chỉ hồng
Rồi ai tháo gỡ cho lòng đớn đau

Còn chi một cuộc tình sâu
Niềm vui ai lấy nỗi sầu em mang
Chữ yêu thôi đã muộn màng
Lệ rơi rớt xuống mở trang sử tình

Nét nhoà hình bóng lung linh
Người mơ không đến lặng thinh u hoài
Ừ thôi đành chỉ thở dài
Nghìn trang giấy mỏng viết dài tên ai

Tóc mây một thuở hoa cài
Giờ đây rụng bởi ngày dài đau thương
Nổi lòng khắc khoải vấn vương
Tìm trong nổi nhớ thê lương đời mình

03/16/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả