THƠ TRONG NGÀY GIỖ MÁ .

Giỗ Má năm nầy năm thứ chín
Đã quá mười năm biệt cố hương
Xa Má một năm thì Má mất
Con ở một trời, Má một phương !

Thắm thoát chín lần ngày giỗ Má
Vẫn chưa về được thắp nén nhang
Mộ còn rêu cỏ xanh màu lá
Hay đã úa vàng theo tháng năm ?

Khi xưa xa Má con thường khóc
Gò Dầu lên tỉnh có bao xa
Ba mươi cây số về trường học
Sớm nắng chiều mưa lại nhớ nhà

Bây giờ xa quá, xa ngàn dặm
Nửa vòng trái đất thấy xa thêm
Má đi xa nữa, càng xa nữa
Tám nẽo mù khơi, vạn nỗi niềm !

Nắng sớm vàng phai thuở ấu thơ
Bóng Má còn in dấu bụi mờ
Thèm khóc bây giờ đâu khóc được /
Nước măt lâu ngày đã cạn khô

Ngồi đây nhớ Má, con buồn lắm
Má về nơi đó có bình yên
Hay vẫn đôi vai quang gánh nặng ?
Gánh cả đàn con, cả muộn phiền !

Lần tay đếm lại đã mười năm
Đêm nay mong được Má về thăm
Mồng mười Âm lịch trăng chưa tỏ
Làm sao con níu được chéo khăn ?

Hôm nay giỗ Má lần thứ chín
Mắt mờ qua hư ảo khói nhang
Phải chi gặp Má trong giây phút
Cũng ấm lòng con bước đoạn trường

Năm tới lại năm giỗ thứ mười
Chưa chắc con về để Má vui
Bao lần con hứa đều sai hẹn
Má ơi ! Vẫn nhớ Má muôn đời !

TRẦN KIÊU BẠC ( California)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả