Ghét Anh
Ghét anh ... em nhớ làm thơ
Cho anh khỏi thấy ngu ngơ một mình
Ghét anh ... em hãy tỏ tình
Cho anh quyện mãi bóng hình em luôn
Ghét anh ... em cứ ghen tuông
Cho anh nghe mãi tiếng chuông ngọt ngào
Ghét anh ... em điểm má đào
Cho anh say đắm sắc màu tình yêu
Ghét anh ... em chớ làm kiêu
Cho anh thất thểu lêu bêu phập phồng
Ghét anh ... em xõa tóc bồng
Cho anh gửi chút nắng hồng làm tin
Ghét anh ... em nhé lặng thinh
Cho anh đeo đuổi thanh minh suốt ngày
Ghét anh ... em dáng trang đài
Cho anh tơ tưởng hình hài thướt tha
Ghét anh ... em đẹp như hoa
Cho anh cứ ngỡ tiên nga xuống trần
Ghét anh ... em hát thật gần
Cho anh ngại bước tần ngần lối đi
Ghét anh ... em khép bờ mi
Cho anh bối rối tình si rã rời
Ghét anh ... em nói một lời
Anh đây nhất định cả đời theo em
APR 25, 2002