Định mệnh nào ... ???
Anh là kẻ mang cuộc đời lữ thứ
Yêu trăng thanh và biển lúc chiều buông
Nơi quê mình em còn nhớ không em
Hình chữ S bờ biển dài vô tận ...
Nơi quê mình Cha Mẹ già lận đận
Lũ em thơ leo lắt sống qua ngày
Ôi cuộc đời, sao quá thật chua cay !
Anh buồn lắm ... tưởng như mình hồi nhỏ ...
Định mệnh nào đã đưa chân ta đó
Trôi dạt về một miền đất xa xôi
Những đêm trăng lại dõi mắt trông vời
Về quê cũ mà lòng buồn khôn tả ...
Quê hương anh một miền quê biển cả
Người dân ngèo sinh sống rất hồn nhiên
Lấy biển khơi làm việc trút ưu phiền
Mùa trăng sáng biển quê anh đẹp lắm ...!!!
03/16/2004