Ngọc Nữ Kim Thanh !
Ngọc Em sương tuyết dập vùi,
Sóng vồn Biển Cát ngậm ngùi nhớ thuơng,
Phong Vân lang bạc muôn phương,
Kim Thanh trong sáng phi thường hồn nhiên !
Xa xôi mến trải phuơng hiền,
Ngọc Em hóa đá ưu phiền Hàn Băng,
Trầm trầm như Đá cung Trăng,
Tháng năm chờ đợi Chị Hằng viếng thăm !
Thiên Thu thanh thóat mơ nằm,
Ngưu Lang Chức Nữ hàng năm tụ về,
Tâm hồn tràn ngập đam mê,
Âm Duơng hoà hiệp phủ phê Đôi Hồn !
Ngọc Em mơ uớc si tôn,
Chân Kinh Ngọc Nữ Tâm Hồn biến thông,
Tam Thiên Thế Giới mênh mông,
Thoáng trong tiềm thức bóng hồng muôn xưa !
Em đi tìm sáng tối chưa,
Thiên Thu cách trở mãi chưa trùng phùng!
Dặm ngàn phơi phới ung dung,
Miên trường dệt mộng Thuỷ Chung Thiếp Chàng!
Em đi cho nắng thêm vàng,
Thiên Thai tìm mãi gặp chàng chưa thôi .
Chờ nhau đến hết cuộc đời,
Cho Chàng nhung nhớ rã rời tứ chi !
Em đi tuổi mãi Xuân Thuỳ,
Tri tầm tuổi Ngọc những gì thuơng anh,
Luân trầm cho đến cảnh Thanh,
Kim Cuơng Ngọc Nữ chí thành ... bên nhau !
... Đến đâu cảnh hoá tiêu sầu,
Đàn ai nâng khúc phuợng cầu Hoàng Thiên,
Em như Lữ khách say nghiêng,
Nửa quên nửa nhớ chuyện Tiền kiếp xưa !
Bao lần mấy luợc gió mưa,
Ấm nồng tê tái vẫn chưa giãn hồi,
Thâm tâm vô thức lả lơi,
Mặc cho giông tố cuốn đời Em trôi !
Sóng Thần bủa lấp luân hồi,
Tuởng như chìm khuất mất đời gía băng,
Trả Em về lại cung Hằng,
Tiêu Dao tình khúc Đêm Trăng Thiếp Chàng !
...Bỗng nhiên Thế Giới cung đàn,
Đổi Thay cảnh sắc ngập tràn Trăng Sao,
Lòng Em hồi hộp nao nao,
Nghẹn ngào thao thức thuở nào nhớ nhung ..!
Diễn đàn Sắc Tuớng ung dung,
Buớc đi chầm chậm thanh trầm ngũ âm,
Cảm ơn Em đã âm thầm,
Bên nhau tô điểm tình thâm Vô Thuờng ...
Song Song chung một con đuờng,
Kim Thanh Ngọc Nữ Đông Phuơng sáng ngời,
Dẫu là Hoa Cỏ tả tơi,
Nâng niu ôm ấp muôn đời ... Hồn Nhiên...
Mar 17 2004
TV