Ghét

Ghét em xinh xắn mặn mà
Khiến anh xây xẩm là đà ngả nghiêng
Ghét em ăn nói có duyên
Làm anh vất vưởng đảo điên một thời
Ghét em tử tế với đời
Để anh ngần ngại những lời tình xanh
Ghét em sao quá tinh ranh
Khiến anh tất tả loanh quanh đợi chờ
Ghét em đôi mắt ơ hờ
Cho anh quờ quạng bơ phờ mỗi đêm
Ghét em khẽ bước chân êm
Để anh Chẳng biết nói thêm lời nào
Ghét em môi thắm ngọt ngào
Cho anh tê tái kêu gào khổ thân
Ghét em cứ dạo cuối sân
Làm anh quanh quẩn bâng khuâng quên về
Ghét em có mái tóc thề
Khiến anh luống cuống vụng về biết bao
Ghét em lịch sự thanh cao
Để anh mệt mỏi lao đao muộn phiền
Ghét em má lúm đồng tiền
Nên anh phá hết gông xiềng Yêu Em



Apr 19, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả