Và Một Ngày Nào...


Rồi có một ngày .: - "Tình tan như bọt biển !"
Dấu chân người trên cát lịm trôi xa
Ánh mắt buồn hướng về chân trời tím
Nhớ một người... hồn lưu luyến, thiết tha !

Nếu có một ngày... Tình như cơn gió !
Thoảng qua đời cho bỡ ngỡ niềm đau
Tình vụn vỡ trong tim sầu - Vụn vỡ !
Đã yêu nhau xin nhớ mãi ngàn sau...

Rồi có một ngày: - "Tình như mây trắng !"
Lững lờ trôi, tản mạn bốn phương trời
Trống vắng vào hồn chơi vơi - Trống vắng !
Lặng lẽ đêm buồn, lặng lẽ sầu rơi...

Nếu có một ngày... "Tình như giông tố !"
Oà đến, oà đi, có ai nào ngờ
Sóng gió vào lòng triền miên - Sóng gió !
Tình lỡ làng rồi, tình lỡ... bơ vơ...

Và một ngày nào... "Tình như như mưa - Nắng !"
Nắng đó, mưa đây, mình chẳng bên nhau
Để thương, để nhớ, để sầu ngơ ngẩn
Để vần thơ... ai !... Ghép nhạc tình thương đau ?!

... Duyên trao lỡ mối duyên trao
Thì xin còn mãi khát khao vào hồn !!!


17.03.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả