Đan Áo
Gió vi vu thổi lùa qua song cửa
Đông vừa về mà nghe lạnh làm sao
Florida dù nắng biết bao tháng ngày
Nhưng không đủ làm lòng em ấm đấy
Cao Nguyên, Anh, chắc giờ này cũng rét
Đông về rồi mà không có em bên
Đêm cô đơn giấc ngủ có êm đềm
Hay thao thức qua từng cơn rét buốt
Hôm qua rảnh nên em đi dạo phố
Gặp hàng len thấy đẹp mắt làm sao
Em liền mua mấy cuộn len màu nâu
Về đan áo gởi người trên xứ tuyết
Đêm qua đêm em cứ ngồi mài miệt
Cố đan xong chiếc áo để gởi người
Tháng Chạp rồi, ừ nhỉ tháng chạp ơi
Người nhận được chắc sẽ vui biết mấy
Ghé bưu điện để gởi thêm thư tín
Nhưng lạ thây lại nhận được lá thư
Của một người em chưa từng quen biết
Cô nhờ em tìm một kẻ đàn ông
Tìm một người người có trách nhiệm: chồng-cha
Đã bỏ vợ, con từ hai ba năm trước
Vừa đọc xong em như người chết điếng
Người cổ tìm chính thực thực anh saỏ?
Áo chưa gởi nên người chắc chưa lạnh
Kẻ đan rồi nên lòng chắc lạnh hơn
Áo len này xin giữ lại cho tôi
Mặc cho ấm một mùa đông vĩnh viễn