Tìm Thấy
Kiếm Tìm!
Mây trời bay lãng vãng
Suối tình xưa chảy say
Nhạc rừng xuân lãng mạng
Nỗi lòng mơ ngất ngây
Hoàng hôn sau dãy núi
Cành trúc lay lả lơi
Ðường xa cơn gió bụi
Ngựa ta khuất chân trời
Giã từ mảnh chiến y
Ta thành thân lãng tử
Rồi ta đi, ta đi
Có gì mà do dự
Kiếm tìm nơi xóm vắng
Một giòng sông mộng thơ
Những tình sâu nghĩa nặng
Một người xưa đợi chờ
Tháng tư trời lộng gió
Nắng đổ trước hiên nhà
Cửa nhà hoang bỏ ngõ
Người đã xa thật xa
Giòng sông đây, ghềnh đá
Chiếc lá rơi giòng đời
Giòng đời chia muôn ngã
Kiếm tìm, lệ tuôn rơi
Nguyên Ðỗ
*********************
Thấy Lại
Tìm em bao ngày tháng
Người như ngẩn ngơ say
Bao người kêu lãng mạng
Tìm chi chim rừng bay
Chim bay về góc núi
Khói sương phủ mịt trời
Biết đâu bờ đâu bụi
Hồn nhung nhớ chơi vơi
Phải đó mối tình si
Liễu từng đêm tình tự
Suối kể giòng chia ly
Hỏi hồn buồn không chứ ?
Em về đâu lặng vắng
Cắt trọn mạch suối thơ
Quên đường chung mấy chặng
Ðể ai hoài ngẩn ngơ
Nay gặp em rồi đó
Rộ vui vang khúc ca
Tình anh em đã rõ
Mời em trở lại nhà
Căn nhà xưa thạch đá
Mở tung cửa mọc mời
Ðừng nên làm mặt lạ
Mừng vui lệ cũng rơi
Nguyên Ðỗ
Oct. 26th, 2001
Ai tìm thì sẽ thấy
Ai xin thì sẽ được
Ai gõ sẽ mở cho
Kinh Thánh