Thao-thức

Lên NET từng đêm đọc áng thơ.
Đưa hồn vào mộng dệt đường tơ.
Trách em sao nỡ đem thương tưởng.
Gieo xuống lòng anh bao ước-mơ.

Lạ kỳ , anh cứ thấy bâng-khuâng.
Muốn nói yêu em đến vạn lần .
Muốn gửi niềm riêng đang trĩu-nặng.
Thức-thao trăn-trở ...lại sầu dâng

Thao-thức nghĩa là nhớ quá thôi.
Nhớ người , thơ-thẩn dưới trăng soi.
Yêu em thư viết bao-nhiêu lá.
Mài -miệt năm canh chửa hết lời.

Em hãy về đây , mau đến đây.
Cho lòng tôi ấm , trí tôi say.
Cho tôi uống chút tình thơm-ngát.
Kề cận cùng em dẫu phút giây.

Trời hỡi ôi sao nhớ thế này.
Cơn buồn cô-lẻ lại giăng vây.
Uớc gì anh có liền đôi cánh.
Bay đến bên em , giấc mộng đầy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả