XA LẠ
Mới hôm qua nguyện se tình bạn
Tới bạc đầu chẳng thể phôi pha
Rộn rã như chim non được bạn
Chợt quay mình ,ta chẳng còn ta
Tựkhi nào trở thành xa lạ
Có phải hôm ta đánh mất ta
Một nỗi niềm _Đau_Ôi hể hã
Sự tin yêu _thoáng_Đã bay xa
Hỏi lòng ,có phải ta vừa gạt
Bạn của ta, hay bạn đã gạt ta ?
Bỗng xót đau, tim như bị ngạt
Mắt rưng rưng vạn hạt châu sa
Anh,
Đã viết những gì anh muốn viết
Còn tôi ngọn bút chẳng buông lời
Chơi vơi lạc tấm lòng tha thiết
Xa la...cho anh chẳng thẹn đời
Lời nầy chỉ anh hiểu mà thôi....
Jan 10, 2003