Tháng Năm . Phượng ơi !



Tháng Năm vê` anh gỡ từng nỗi nhớ
xếp lại vào vùng kỷ niệm ngày xưa
cánh Phượng hồng rực rỡ dưới nắng trưa
xa xôi quá , làm sao em biết nữa .
Khoảng trời chia hai mỗi bên một nửa
anh cất vào trong đời mình một nửa
gói vụng vê` bằng nỗi nhớ thương em
( Nhưng cứ mỗi độ hè sang )
nỗi niềm riêng quay ngược lại thời gian
để cánh Phượng ngày càng se sắt đỏ .
Tháng năm quay vê` rất đêù , em ạ
để anh còn em ở giữa đời này
( Như ) dáng em hòa tan trong maù Phượng đỏ
để anh một đời vất vả đi qua .



Em ở đâu rôì . Ôi ! nhớ mênh mông
bao muà Phượng vẫn đổ dài bóng mát
anh thương em đã vô tình đánh mất
phiá sau lưng , đỏ thắm . Một khung trời .


March . 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả