Đôi chim lạc loài
Có một con chim đi tìm bạn
Bay ngược không gian
để tới vùng lạnh lẽo hoang vu
Tìm cho được người bạn đời
.....nương tựa....
dẫu cỗi cằn,
dẫu may rủi....thiên thu!!
Trời nhỏ lệ bằng những chùm tuyết trắng
Cho đôi chim may mắn gặp lại nhau
cho người dưng
lén ngắm để giăng sầu
Rồi nhung nhớ người thương trong giấc mộng
Người thương hỡi....
anh có hay ?
có biết ?
Đôi chim kia,
còn vượt biển tìm nhau
còn chúng ta....
Sao gậm nhấm niềm đau ?
Không can đảm, đương đầu cho hoài bão...
Chim lạc loài tựa đôi ta
chia cách
Giống Ngưu lang, Chức nữ chỉ gặp nhau
Trong giấc mơ
nồng nàn
ngập tràn lời tình tự
hứa yêu thương
ân ái
Đến bạc đầu.....
Giữ nhé anh, tình trong mơ
Dẫu chẳng là thực tế
nhưng đôi tim
được sưởi ấm yêu thương
giúp hai ta
cùng đi hêt đoạn đường
như đôi chim lạc loài
rồi hôm nay, giữa ngày đông
đã cùng nhau....xum họp !!!