MẢNH ĐỜI TRỐNG VẮNG
Em đi rồi...dấu tình trên khoé mắt
Làm hành trang héo hắt cuộc tình tan
Bao yêu thương giờ còn lại ngỡ ngàng
Đời trống vắng anh mang thành cô lữ
Em đi rồi sao anh còn cố giữ
Kỷ niệm buồn đốt cháy cả tâm tư
Đắng cay chia trong lời nói giã từ
Niềm dịu vợi cơn say còn bộc lộ
Mai em đi...dặm đường nhiều cách trở
Biết bao giờ hội ngộ nữa đâu anh
Giòng thơ tình ai chuốc mãi đêm thanh
Bao mơ ước trôi nhanh về quá khứ
Còn đêm nay mai anh thành lãng tử
Đời phiêu bồng phong kín chữ "cô liêu"
Còn riêng em lặng lẽ với những chiều
Ôm nỗi nhớ mà buồng tim rưng rứt
Câu thương yêu giờ đây đành cắt đứt
Mai xa rồi phút cuối lệ hoài rơi
Mang trong tim hình bóng của một người
Dù có muốn quên đi mà vẫn nhớ...
03/18/04